Sau khi chia tay chồng cũ, tôi nhận được từ anh ta một quyển album nhỏ với điều bất ngờ không ngờ tới.
Tôi từng mơ về một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chăm sóc chồng và nuôi con dưới mái ấm. Sau 2 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định sống chung, được gia đình hai bên ủng hộ. Dù không giàu có, chúng tôi sống giản dị và cùng phấn đấu cho tương lai tốt đẹp. Thời gian đầu hôn nhân rất yên ấm, chúng tôi còn dành dụm để đi du lịch. Sau tuần trăng mật, chúng tôi lập kế hoạch tài chính và quyết định mua một cuốn album ảnh không để chứa ảnh mà để nhét tiền, ghi lại ngày tháng bên ngoài. Cuốn album đó được đặt ở phòng làm việc của hai vợ chồng.
Không quy định phải bỏ tiền vào mỗi ngày, chỉ khi có dư dả thì mới nhét vào. Tôi đã làm được vài tuần, nhưng rồi quên mất quyển album. Sau này, tôi sẽ để tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng cho tiện. Về việc chồng tôi có bỏ tiền vào hay không, tôi cũng không quan tâm nhiều.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi gặp biến cố sau một năm do cả hai. Chồng tôi đầu tư thua lỗ, nợ nần chồng chất, trong khi tôi chuyển sang công ty đối tác với đãi ngộ tốt hơn. Từ đây, tôi phải lòng đồng nghiệp ở đó. Tôi biết mình đã bị cám dỗ, lẽ ra tôi nên ở bên chồng để cùng giải quyết nợ nần, nhưng tôi lại sa vào tình yêu mới với người đàn ông giàu có, người hiểu rõ hoàn cảnh của tôi.
Anh ta không ngần ngại cho tôi cả trăm triệu để trả nợ cho chồng. Dù chưa lấy vợ, anh ấy còn mong tôi sớm ly hôn để về bên anh. Việc ngoại tình của tôi bị chồng phát hiện, nhưng cuối cùng, chúng tôi quyết định chia tay vì quá mệt mỏi, không có tài sản chung lớn hay con cái. Hai tháng sau ly hôn, tôi thỉnh thoảng gặp người đàn ông làm cùng và hứa sẽ tổ chức đám cưới khi ổn định. Gần đây, chồng cũ đến gặp tôi, đưa album tiền mà chúng tôi từng dùng. Tôi cảm thấy ái ngại và nghĩ rằng anh nên giữ tiền cho mình.
Chồng cũ đã đưa cho tôi cuốn album rồi bỏ đi. Đêm đó, khi mở ra xem, tôi bất ngờ phát hiện anh âm thầm để tiền vào đó, kèm theo lời nhắn "Cùng cố nha vợ". Dù gặp khó khăn tài chính, anh không rút tiền ra để trả nợ. Tôi cảm thấy cay sống mũi và đã khóc, thương cho cả anh và cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Giờ hối hận đã muộn, tôi quyết định sẽ gửi lại số tiền này cho chồng cũ sau một thời gian, nếu không, nỗi áy náy sẽ theo tôi suốt đời. Tôi mong các cặp vợ chồng hãy trân trọng mối quan hệ hiện tại của mình.


Source: https://afamily.vn/sau-khi-duong-ai-nay-di-voi-chong-cu-anh-ta-dua-toi-quyen-album-nho-chua-thu-cuc-bat-ngo-20210814174131135.chn